thà một
      
      
      
      
        Thà một lần nhớ nhau 
                khỏi ngồi ngóng đêm sầu
                ghi trên dòng thơ đó 
                in từng vết thương đau
                Thà một lần gọi nhau
                cho nhung nhớ vương màu 
                khỏi ngồi phơi sương gió 
                khỏi ngóng chờ đêm thâu
                Thà một lần bên nhau
                để lòng nhớ in màu
                khỏi đêm thầm thương gọi 
                trôi dài đã bao lâu
                Thà một lần có nhau
                giờ em ở nơi nào
                sao gửi lời yêu đó
                lòng anh nhớ biết bao
                                    10:30 đêm 16.01.2014
                            đêm nay nhớ tới em, vơi vơi viết
                                            bài thơ này
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 875 lần | 
            
              | Người đăng: | mongtho | 
            
              |  |  |