ai nhớ
      
      
      
      
        Ai nhớ thương yêu mình
Duyên phận số trời sinh
Hỏi người thì ai hiểu
Bao điều hiện trong tâm 
Ai nhớ mình từng đêm
Ai gửi tiếng lòng thương
Phảng phất đâu đây đó
Gợn lòng nhớ qua đêm 
Ai thương anh bằng em 
Từng đêm ngó ngoài thềm 
Thơ thẩn mình anh đó
Cầu mai mình đôi bên 
        08.00 đêm 08.10.2017 
       đêm thơ thẩn nhớ nàng
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | 
                Bài này đã được xem 753 lần
               | 
            
            
              | 
                Người đăng: 
               | 
              
                mongtho
               | 
            
            
              | 
                
               | 
              
                
               |