ngập ngừng bao tiếng
      
      
      
      
        Xuân này hồn vẫn lang thang 
Để lại canh nhớ sầu vương cuối trời
Để lại tiếng gọi em ơi
Giáp Ngọ vẫn cách xa người anh cưng
Để lại tiếng gọi chập chừng 
Để lại cơn nhớ ngập ngừng cảnh khuya 
Trời cho xa cách đường đi 
Mùa xuân thêm lạnh đôi mi tết về
Giao thừa ghi xuống thành thơ
Một mình một bóng bơ vơ xuân này
Giao thừa bao chén trà vơi
Chén trà không chủ biết gọi mời ai
Dòng thơ ghi xuống thêm dài
Ngập ngừng bao tiếng thở dài xuân sang
                                     10:00 đêm 04.02.2014
                             ngập ngừng dòng thơ gọi tên ai
                                          trong đêm này
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1170 lần | 
            
              | Người đăng: | mongtho | 
            
              |  |  |