một thoàng ngập ngừng
MỘT THOÁNG NGẬP NGỪNG
Ngập ngừng, trở lại Suối Mơ
Cuối cùng, tàn úa giấc mơ thuở nào ?
Giật mình, một thoáng chiêm bao
Người muôn năm cũ qua cầu gió bay
Rong rêu dan díu dấu hài
Điệu ru dòng suối chân ai tìm về ?
Lắng nghe khúc nhạc hồn quê
Đóa hoa hé nụ vân vê nắng vàng
Những viên đá cuội mơ màng
Nghìn đêm lặng lẽ xốn xang tuổi đời
Cá Koi e ấp tập bơi
Sắc màu áo mới xinh tươi dịu dàng
Reo thi ngọn gió nhặt khoan
Du dương , khắc khoải muôn vàn dấu yêu
Bay đi, chiếc lá đường chiều
Ngẩn ngơ, gói ghém trăm điều bâng quơ
Ngập ngừng, trở lại Suối Mơ
Đôi môi rụng nhánh ơ hờ nôn nao
Cỏ hoa rón rén chìm mau
Thương bài vọng cổ ngọt ngào bay xa
Ngày 17/1/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|