Poem logo
Poem logo

đúng sai

Tác giả: Thiên Ân
ĐÚNG SAI
Thời tiết dĩ nhiên mưa nắng
Đố ai đoán được bao giờ?
Đúng sai dễ dàng an phận
Cho ông Trời già ngẩn ngơ

Bài toán ai cho hóc búa?
Đôi khi ẩn số khó tìm
Đáp số đúng sai chọn lựa
Trầm ngâm đôi mắt quầng đen

Trò chơi game show giải trí
Khen ai khôn khéo nghĩ ra?
Đầu óc miên man suy nghĩ
Đúng sai một tiếng vỡ òa

Con đường mon men theo đó
Hoa vàng mấy độ chia li?
Tiếng hát vui buồn nức nở
Đúng sai hỏi tội người đi

Từ khi chân trời tím mộng
Khói chiều khóc nắng hoàng hôn
Em say nhà cao cửa rộng
Đúng sai trăng vốn khuyết tròn

Qui luật cuộc đời là thế!
Đúng sai câu chuyện bình thường
Đúng sai muôn vàn dâu bể
Đúng sai nằm cuối kệ gương
Ngày 14/5/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm