Poem logo
Poem logo

lòng đôi hai

Ngóng đợi bóng ai đây
Sao vẫn nhớ đêm ngày
Nửa tên nửa bóng đó
Sao nhớ rõ mai đây

Ngóng đợi từng trạm trôi
Từng đêm đứng lại ngồi
Cạn ly trà đêm ấy
Lòng thấy quá buồn vơi

Ngóng đợi từng đêm vơi
Trao nhau cơn lạnh hoài
Lâu dài qua mùa đó
Bao lời thầm trên môi

Ngóng đợi chẳng ai vui
Lạnh lẽo bao lâu rồi
Còn bao lâu ngóng nữa
Cho vừa lòng đôi hai

09:50 đêm 11.04.2013
bão mưa quá nhiều, trôi xa
duyên tình

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm