Poem logo
Poem logo

nỗi hoang

Thu nào trôi tới lá lặng im
Lá vàng rụng rời ngập phủ thềm
Hỏi ai ngồi đếm tàu lá ấy
Ngập phủ hiên ngoài lạnh chiều hôm

Lạnh lòng từng cơn mùa thu sang
Bao nhiêu tàu lá đã úa vàng
Rụng rơi xa cành xa tổ ấm
Theo chiều gió cuốn âm thầm than

Ngồi ngó lá thu lòng miên man
Chợt thương chợt nhớ một bóng nàng
Đã trôi xa lòng xa miền ngóng
Để lại nỗi hoang vắng bên đường

07:00 chiều 17.06.2013
bài thơ này viết sau mùa thu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm