chẳng ai qua
      
      
      
      
        Chẳng ai qua lại cho anh mời 
Đêm nay thơ thẩn ngó sương rơi
Trăng luồn bóng sương đêm nay đổ
Mờ mờ nhạt nhạt cảnh buồn vơi
Chẳng ai qua lại hỏi đôi lời 
Trong lòng một bóng giờ đâu nơi
Vương vào thời gian bão tố phủ
Ánh sương đêm nay nhắc nhủ người 
Chẳng ai qua lại chẳng khách ơi
Hồn trôi theo sương đêm vắng người 
Trôi mãi miền xa miền vô định
Ngồi ghi nhật ký in bóng người 
                       11:10 đêm 26.06.2013
               thơ thẩn đến khuya chẳng bóng ai 
                    qua lại, cạn ly trà một mình 
                            lòng chẳng vui
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1239 lần | 
            
              | Người đăng: | mongtho | 
            
              |  |  |