Poem logo
Poem logo

đìu hiu

Tác giả: Thiên Ân
ĐIU HIU
Bây giờ ván đã đóng thuyền
Then cài cửa đóng nợ duyên xếp vần
Khen ai cắt nửa vầng trăng?
Đêm buồn tỉnh lẻ dấu chân lạc loài

Mùa thu nằm chết trên đồi
Lá vàng rưng rức nằm phơi dáng chiều
Ai còn bóp méo mầm yêu?
Cho thân và rễ tiếng kêu tắt lời

Bây giờ người khóc, kẻ cười
Đường trần ai đếm gió trời ngang qua?
Đìu hiu nhàn nhạt ngày xa
Trở nghiêng giấc mộng mưa sa bão bùng

Lạnh lùng ôm bóng lạnh lùng
Về thôi lời đắng lùng bùng lỗ tai
Hợt hời chiếc lá thu phai
Chuyện tình đâu phải riêng ai não lòng ?
Ngày 23/6/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm