Poem logo
Poem logo

có khi nào...?

Tác giả: Pttb1805
Có khi nào anh chợt nhớ tới em
Khi thu về trong rừng chiều lá đỏ...?

Có khi nào anh gửi vào trong gió
Lời yêu thương, rằng anh rất nhớ em...?

Có khi nào anh thức giấc nửa đêm
Vì nhớ em mà trong lòng xao xuyến...?

Có khi nào anh bên bờ biển vắng
Gọi tên em giữa sóng vỗ trùng khơi...?

Có khi nào đông về tuyết lạnh rơi
Anh lo em áo quần không đủ ấm...?

Có khi nào anh thấy mình trống vắng
Rất cần em hơi ấm một bàn tay...?

Có khi nào anh thấy cuộc đời này
Không có em tất cả đều vô nghĩa...?

Có khi nào mình cùng chung ý nghĩ...?

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm