Poem logo
Poem logo

gửi nguồn thơ

Tác giả: Hoanghoon
GỬI NGUỒN THƠ

Tôi muốn gửi những dòng tha thiết
Tới hằng nga bất diệt nguồn thơ
Xin cuội đừng có đắp bờ
Hương đời gẫy vụn nghĩa ngờ ngợ đau

Xa diệu vợi nhìn sâu ánh nguyệt
người lỡ sao đoạn tuyệt tình trăng
Xôn xao tinh tú rung tầng
Thinh không khuấy động bẽ bàng canh khuya

Lá ngơ ngẩn gío khua sương rụng
Bút lạnh cong nét vụng buồn rơi
Dường như nhịp thở còn khơi
Trên hàng chữ cũ vẫy vời luyến thương

Mấy lần bỏ, chỏng vương sạm nắng
Vần đơn hoang im lặng hụt hơi
Thơ tôi len lỏi vào đời
Nửa vòng qủa đất lời mời ngõ quê

Tim rực lửa câu thề xóm vắng
Toát hết ra cho đặng tấm lòng
Giậu mùng tơi tím chờ mong
Ngày về trái đã khô cong úa mầu!

20.03.17
hoanghoon

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm