tân mão cầu xin
      
      
      
      
        Đêm nay sao tỏ lung linh
Một mình một bóng long lanh chuyện buồn
Đề thơ tìm kiếm bạn hiền 
Tân Mão sắp tới cầu xin đêm ngày
Canh Dần đã nặng vai gầy
Mưa dầm gió bấc ngập đầy đường đi
Ngắm sao lạnh ngắt bờ mi
Ngả nghiêng đêm vắng đôi khi nhớ người
Cầu xin Tân Mão tiếng cười
Xin cho gặp gỡ hai người đã xa
Nhớ từng lời nói ngày qua
Trăm ghi nghìn nhớ đó là anh yêu
             10:37 phút đêm 18-10-2010
           chợt nhớ một bóng bên đường
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1226 lần | 
            
              | Người đăng: | mongtho | 
            
              |  |  |