Poem logo
Poem logo

ru em

Tác giả: Trinhcamle
Chiều nghiêng níu sợi nắng vàng
Hoàng hôn như vội giữa hàng sim mua
Bây giờ trời vẫn chưa mưa
Nhưng mây rất xám phủ vừa thung xa

Tạ từ gởi lại chùm hoa
Và hương khói tỏa màu pha sắc buồn
Anh về vắng lặng lối mòn
Lời ru vướng vít theo hồn em bay

À ơi…! Em hãy ngủ say
Lời anh vẫn ấm như ngày bên nhau
Đường trần gian lắm khổ đau
Lối em về chắc cơ cầu đã qua

Đời anh lắm bận bôn ba
Vẫn không quên được lối hoa ven đồi
Đôi khi thương nhớ rối bời
Muốn quay về vội ru hời em ngoan.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm