chuyển nghiệp xấu
      
      
      
      
        Không may mắn sinh kiếp người đau khổ
Có phải chăng nợ cũ vẫn theo đòi ?
Oan oan tương báo không rời
Tuổi thơ nghịch cảnh một thời gian truân
Sớm lăn lộn lúc ban đầu cuộc sống
Thường ăn đòn thù mẹ mốc cha hờ 
Đêm nằm co quắp bơ vơ
Ngày không được học , tối mờ lang thang
Tâm uất hận  dẫn vô làng hiểm ác
Thành du côn chuyên chém mướn đâm thuê
Khi buồn gái gọi, sì ke
Vướng vòng lao lý hôn mê vũng lầy
Duyên tỉnh thức  được thiện , thầy an ủi
Mang tình thương rửa sạch mối óan thù
Tìm về nẻo chánh đường tu
Giải đời bệnh khổ ngục tù lấm lem
Nên thuần lương lòng mềm rộng lớn
Giúp cho ai  khốn đốn ở trên đời
Tâm tư trong sáng tươi cười
Bình an thế giới , nơi nơi hóa hiền
QHNC