Poem logo
Poem logo

đệ tử lưu linh - kim minh

Tác giả: KIM MINH CHÂU NAM
ĐỆ TỬ LƯU LINH

Ba bầu nói với tư say :
Tao, mày ra ngõ đêm nay không dìa
Quán kia ở kế bên đìa
Rất là mát mẻ, bia mồi thiệt ngon

Tư say bụng dạ lon ton
Cuốc cào quăng đó, vợ con chẳng thèm
Mặc ai chê trách hủ hèm
Cuộc đời ăn nhậu đã kèm tên Tư

Mặc người có nói tui hư
Nhậu say cho đã, vợ gừ chẳng sao
Uống tròn tâm sự Mày - Tao
Uống hai ba chén đời sao lạ thường

Tư say tửu lượng cao cường
Ba bầu chẳng kém, một phường như nhau
Chén tư đi đứng hao hao
Tay chân quờ quạng, thi nhau mà hò

Ngậm tay cứ tưởng cục giò
Tư đi tiểu tiện chĩa cò xuống sông
Chén năm đáng mặt đàn ông
Lưu linh đệ tử, mênh mông đất trời

Chén sáu tâm sự rối bời
Thâm tình bè bạn trọn đời Bầu - Say
Nâng ly chén bảy rượu cay
Hết rồi chén tám nói thay Ngọc Hoàng

Tư say lúc tỉnh đàng hoàng
Bây giờ lời lẽ sỗ sàng, xỏ xiên
Ba bầu chén chín như điên
Mắt sao đẫm lệ, liên miên đầm đìa

Đêm nay trăng sáng vậy kìa
Đường dìa thăm thẳm, lặc lìa thảm thương
Tư say hạ cánh ven mương
Ba bầu chẳng kém, bên đường ngã lưng

Hết đêm, trời sáng như bưng.
Hai ông tỉnh lại đưa lưng vô nhà
Bỗng nhiên nhìn thấy lệnh bà
Sượng sùng thảm bại, mong bà thứ tha !

KIM MINH

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm