Poem logo
Poem logo

tình yêu tội lỗi ?

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao
Ôi nhung nhớ ngày qua đi rất vội
Bóng em còn vương vấn cõi lòng tôi
Cho nhau nếm một tình yêu tội lỗi ?
Nửa kéo dài nửa muốn dứt bỏ thôi ?

Duyên gặp gỡ biết đâu là số mệnh ?
Ông trời kia thông cảm những kẻ buồn
Đời chẳng yên, nàng là gái có chồng
Sống khó nhọc mang nỗi niềm thất vọng

Phải làm vợ bên một chàng nghiện ngập
Thích mây mưa gần gũi những lúc say
Mùi nặc nồng miệng lải nhải lây nhây
Hôi thuốc lá, rượu, bia càng chán ghét

Chẳng đơn giản, hôn nhân không chấm hết
Đã bao năm chịu đựng nỗi lầm than
Phận làm dâu vướng víu những buộc ràng
Con còn nhỏ, tá thân nơi đất khách

Xa quê mẹ, mang nỗi sầu hiu quạnh
Thiếu tình thân nơi chốn lạ xứ người
Bận bù đầu, nào có lúc thảnh thơi
Tâm căng thẳng mong giải bày tâm sự

Ai đã đến đời ai như thiên sứ ?
Báo niềm tin thượng đế vẫn thương ta
Mang tình yêu âu yếm chất thật thà
Để sưởi ấm con tim còn lạnh lẽo ?

QHNC

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm