Poem logo
Poem logo

thăm viếng ơi

Thời gian thấm thoát hai năm trời
Hồn vẫn lạng lẽ chờ bóng trôi
Gió thu phe phẩy sầu xa vắng
Số phận tang bồng chẳng chỗ chơi

Yêu thương tê liệt hỏi có vui
Còn trôi còn nổi biết đâu nơi
Bờ bến đường tình chưa kiếm gặp
Từng đêm bàng bạc thấm thoát trôi

Tìm kiếm tìm hỏi khắp nơi nơi
Gửi lời nhắn nhủ nhắn với ai
Ngó lá vàng rơi run rẩy ngóng
Chờ cơn gió nào thăm viếng ơi

09:45 đêm 24-04-2011
ngồi phơi gió thu đêm nay

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm