Poem logo
Poem logo

yêu thầm lặng

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
Dấu yêu hỡi ! Sao anh hoài im lặng
Những dòng thơ sâu lắng cũng gửi rồi
Ở chốn nào hay tận nẻo xa xôi
Xin người hãy giữ lời từng hẹn hứa.

Đừng làm trái tim em thêm mục rửa
Bởi tâm hồn đứng giữa cảnh gió giông
Đớn đau thay đắng ngậm xót môi hồng
Niềm hạnh phúc vốn không hề tồn tại.

Níu kéo chỉ khiến cho mình ngây dại
Đâu thể nào mê mải đắm cơn say
Nhưng vì sao lại cứ mỗi hằng ngày
Trông ngóng mãi nhìn mây ngồi đờ đẫn.

Dẫu rằng biết giờ đây ai đó bận
Bước hiểm nguy chen lấn để sinh tồn
Mong cho chàng năm tháng vững vàng hơn
Sống vui vẻ tủi hờn ta gánh chịu.
28/10/2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm