Poem logo
Poem logo

vì yêu mới khổ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
Thuận

Yêu anh nhớ mãi
Nợ ái hoài vương
Đó vậy là thường
Đôi đường cách trở.

Tôi còn nặng nợ
Bởi lỡ duyên tình
Mỏi mệt niềm tin
Riêng mình lụy khổ.

Nguyền thề vụn vỡ
Mộng ngỡ dài lâu
Vọng ước canh thâu
Tim sầu quặn thắt.

Tìm em góp nhặt
Xé nát hương nồng
Thế mới đau lòng
Buồn trông lệ đẫm.

Nghịch

Đẫm lệ trông buồn
Lòng đau mới thế
Nồng hương nát xé
Nhặt góp em tìm.

Thắt quặn sầu tim
Thâu canh ước vọng
Lâu dài ngỡ mộng
Vỡ vụn thề nguyền

Khổ lụy mình riêng
Tin niềm mệt mỏi
Tình duyên lỡ bởi
Nợ nặng còn tôi.

Trở cách đường đôi
Thường là vậy đó
Vương hoài ái nợ
Mãi nhớ anh yêu.
16/7/2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm