Poem logo
Poem logo

đau chỉ vì yêu

Tác giả: Nguyễn Quang Long
Có lẽ nào
Em đã hết yêu anh
Nay tất cả đã tan thành mây khói
Nghe chua xót tim nhói đau mệt mỏi
Mắt hoen sầu chỉ khẽ gọi em yêu

Nhớ không em
Buổi gặp gỡ ban chiều
Mình đã có bao nhiêu là kỷ niệm
Vòng tay ấm vai kề vai thề nguyện
Phút ân nồng xao xuyến quyện vào nhau

Em cố tình
Hay không biết anh đau
Em hờ hững để nát nhàu cõi dạ
Bên người mới em nói cười đon đả
Mặc ai buồn tất cả để ngoài tai

Vẫn hỏi lòng
Chắc bởi tại anh sai
Yêu nên nghĩ trong ngoài luôn tròn trịa
Ăn trái đắng mới thấy mình thấm thía
Quá yêu người tình nghĩa trở hư không.

HD ngày 24 tháng 10 năm 2020

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm