trong
      
      
      
      
        Trong lòng thầm nghĩ thương ai
Trong đêm lạnh lẽo canh dài chờ trông 
Trong đường tình đã mỏi mong
Trong hai năm đã chờ trông ai đền
Trong cơn bão tố ai khuyên
Trong đời vấp phải nỗi phiền ai chia
Trong thơ nhật ký đã ghi
Trong hai năm đã đường đi vắng hồn
Trong đêm đông lạnh thấm sương
Trong cơn hồn mộng vấn vương bóng hòai
Trong lòng thương tiếc hỏi ai
Trong hai năm đã ngóng hòai gặp nhau
                     09:15 đêm 27-06-2011
                 trong lòng thờ thẫn đêm nay
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 746 lần | 
            
              | Người đăng: | mongtho | 
            
              |  |  |