bóng em 3
      
      
      
      
        Bóng em theo mây gió 
Từng phút từng giờ xa
Chiều hoang thầm thương ngóng
Chờ trông những ngày qua
Bóng em đã trôi đi
Chợt chòang lạnh bờ mi
Thời gian trôi theo gió
Bóng em vẫn nhớ ghi
Bóng em còn vấn vương 
Thơ thẩn từng đêm thương
Đêm nay ngồi ghi xuống 
Trong thơ buồn ai chia
Bóng em giờ trôi xa
Phảng phất ánh trăng tà
Hồn anh theo sương gió
Lặng lẽ miền thiết tha
                     09:45 đêm 21-09-2011
                phảng phất bóng ai chợt nhớ tới         
                      một người đêm nay
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | 
                Bài này đã được xem 1112 lần
               | 
            
            
              | 
                Người đăng: 
               | 
              
                mongtho
               | 
            
            
              | 
                
               | 
              
                
               |