Poem logo
Poem logo

mỗi khi tết đến

Tác giả: Phạm Xuân Đức
MỖI KHI TẾT ĐẾN
Mỗi khi tết đến
Vạn vật vui tươi
Đào mai khoe sắc
Én lượn nơi nơi
Chim hót vang trời.

Mỗi khi tết đến
Vạn chốn phồn hoa
Chợ hoa tấp nâp
Phố phường rộn rã.

Mỗi khi tết đến
Vạn người khác lạ
Những trẻ thơ ngây
Hớn hở vui mừng
Bao lì xì đỏ
Đứa con xa quê
Tìm về đất tổ
Thắp nén nhanh thơm
Tỏ lòng thờ phụng

Mỗi khi tết đến
Đến nhà nhau chơi
Gửi nhau lời chúc
Đến mãi năm sau

Mỗi khi tết đến
Bao nhiêu niềm vui
Cùng nhau kéo tới
Gia đình tụ họp
Đã quá tết ơi

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm