nắng tháng 4
      
      
      
      
        Nắng tháng tư dịu dàng như người ấy 
Trời giao mùa, đổi màu mới tinh khôi 
Chút suy tư cho lòng mình ấm lại 
Để thêm yêu hương sắc đấy trong đời 
Nắng tháng tư mơ màng như nhan sắc
Của em tôi vừa tròn tuổi xuân thì
Nhan sắc ấy chẳng kiêu sa huyễn hoặc 
Mà mênh mang biết bảo kẻ tình si
Nắng tháng tư hiền lành như hoa cỏ 
Hồn nhẹ tâng không còn gợn chút buồn 
Ta ao ước mình hoá thành ngọn gió
Cùng với người hát khúc tình xuân.
Thắng Dê
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 3033 lần | 
            
              | Người đăng: | Thắng Dê | 
            
              |  |  |