Poem logo
Poem logo

thế nhân

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
GIANG hà xã tắc vô nhân đối
SƠN lâm hùng vĩ khối trung kiên
CÓ chăng huyễn cảnh vô biên
THỂ thân vững trí tham thiền tĩnh tu.

ĐỔI mới những thói hư tật xấu
DỜI tham sân ruột nẫu hòa trong
BẢN thân tạc dạ ghi lòng
TÍNH nhân dẫn lối thong dong an nhàn.

CON chẳng biết nên mang sân hận
NGƯỜI đâu hay phải bận tâm nhiều
SUỐT ngày toan tính đủ điều
ĐỜI sau thác xuống tro thiêu rụi tàn.

CHẲNG thể hiểu nhân gian cõi tục
THAY vào đây ngờ vực đâm chồi
GIANG SƠN CÓ THỂ ĐỔI DỜI
BẢN TÍNH CON NGƯỜI SUỐT ĐỜI CHẲNG THAY.
13/4/2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm