Poem logo
Poem logo

hỏi ai???

Tác giả: Thiên Ân
HỎI???
Hỏi ai ném đá ao bèo?
Hỏi ai đốt mảnh trăng treo giữa trời?
Hỏi ai giấu giọt lệ rơi?
Hỏi ai cất giữ nụ cười đáy li?

Hỏi ai đau thấu tứ chi?
Hỏi ai nhóm lửa xuân thì tàn canh?
Hỏi ai vớt mộng trời xanh?
Hỏi ai vạch lá tỉa cành bắt sâu?

Hỏi ai cưa khúc tình đầu?
Hỏi ai chém bóng mưa ngâu địa đàng?
Hỏi ai hằn học than van?
Hỏi ai cắn nát đá vàng ê răng?

Hỏi ai bắn cánh chim bằng?
Hỏi ai bẩn thẩn, bần thần lặng câm?
Hỏi ai bẻ nhánh cây trâm ?
Hỏi ai đố mẹo gieo vần đời thơ?

Hỏi ai o ép đợi chờ?
Hỏi ai xách búa đập bờ ái ân?
Hỏi ai che chắn nợ nần?
Hỏi ai rẽ lối ôm cầm thuyền ai?

Hỏi ai ủ rũ sông dài?
Hỏi ai níu áo mới may thẹn thùng?
Hỏi ai chải tóc quay lưng?
Hỏi ai ôm trái sầu ngưng , ngưng sầu?
Đêm 19/4/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm