Poem logo
Poem logo

mộng gieo neo

Tác giả: Thiên Ân
MỘNG GIEO NEO
Thuở anh nghèo rớt mồng tơi
O mèo, chẳng dám nói lời thương yêu
Tương tư sớm sớm, chiều chiều
Trông đôi mắt ướt hẩm hiu tuổi đời

Đói meo mộng chết trên đồi
Cơm ăn nửa chén , nước khơi cội nguồn
Mái nhà ọp ẹp lệ vương
Ai còn mách bảo cuối đường đầu thôn?

Mê em, ngẫm nghĩ cũng buồn
Cái nghèo ngự trị ai buông hững hờ?
Mặt mày in bóng xác xơ
Đậu trên vai áo chữ ngờ thấm đau

Lối gầy èo uột dòng châu
Ta ngây tuổi dại chim sâu tò mò
Éo le, rắc rối tơ vò
Bụng eo óc nhớ ,sững sờ ò e

Tình nghèo ngập ngụa xác ve
Cuốc kêu cảm hứng trưa hè run run
Chân đeo dây nhợ đường cùng
Rối ra rối rắm rưng rưng trái sầu

Tình nghèo sóng vỗ chênh chao
Cuốn trôi giấc mộng rì rào tỉ tê
U mê ,va vấp , u mê
Đoạn phim đứt quãng câu thề đa đoan
Đêm 19/4/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm