Poem logo
Poem logo

tình yêu lặng thầm

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
Cuộc sống này mỏi mệt lắm anh ơi
Tháng ngày qua dòng châu rơi lả chả
Ở đất khách em nào sống buông thả
Dù nghĩ suy chẳng nghiêng ngã bao giờ.

Âm thầm yêu gửi trọn trái tim khờ
Nơi đất mẹ mong anh chờ em nhé
Phương trời xa chỉ yêu thương lặng lẽ
Biết làm gì khi hai kẻ hai nơi.

Muốn nói yêu mà chẳng thốt nên lời
Từng tin nhắn em vẻ vời đùa cợt
Mong lung như bạn bè đang hời hợt
Chẳng dám tỏ là mình trót đã yêu.

Để từng đêm trong đơn lẻ quạnh hiu
Nhắn tin anh với trăm điều muốn tỏ
Nhưng làm sao nói thành lời ý ngỏ
Dù trong lòng từng nhịp thở vẫn yêu.

Trái tim này trao anh chẳng hề điêu
Nhưng cảm giác tình mình phiêu quá đỗi
Vì âm thầm nên sợ anh hờn dỗi
Nhưng ngại ngùng đâu dám nói là yêu.

Lúc nhắn tin em chỉ thích giỡn trêu
Thì làm sao trách anh điều gì được
Chuyện tình ta có thể nào biết trước
Sẽ vuông tròn hay lần lượt cách xa.
29/4/2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm