Poem logo
Poem logo

sáo nguyện hồn ai

Tác giả: Thiên Ân
SÁO NGUYỆN HỒN AI
Tiếng sáo buông lơi giai điệu
Mượt mà một khúc dân ca
Tình yêu nào ai có hiểu?
Ru êm vạt nắng lụa là

Tiếng sáo gọi nhau gần lại
Quê hương hoa lá trở mình
Một chùm tương tư ngây dại
Trêu đùa say bóng bình minh

Tiếng sáo bay vào lối mộng
Lơ lửng không gian mênh mông
Điều chi phơi bày khát vọng?
Về khơi bếp lửa đêm hồng

Tiếng sáo rơi rơi nhè nhẹ
Thẳng cong ăm ắp nỗi niềm
Hơi ấm bỗng tràn ngực trẻ
Phen này ắt hẳn thôi miên!

Tiếng sáo nôn nao muôn thuở
Tinh khôi, e ấp , tinh khôi
Đừng gieo bài ca dang dở!
Tranh tối , tranh sáng nửa vời
Ngày 18/5/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm