ghi ở thác bản giốc
      
      
      
      
        Suối không ở hai lòng
ranh giới chia suối thành hai ngả 
ta con dân nước Việt 
bên bờ quê hương mà vọng tới bến người
ôi chao cuộc thế
ôi chao phân tranh 
khiến thác cũng đau lòng cho nước đổ
trắng trời xanh không như máu hận thù...
Thác Bản Giốc 
không còn yên ả nữa
mặt nhìn nhau hai đất nước giữa dòng
không biết trong tâm hồn cô gái trẻ người Hoa 
có dội lên lòng trắc ẩn
giữa dòng trong của biên giới phân chia
không biết thác có nghe đời đang gọi
chảy đi nước ơi 
xin đừng có quên nguồn...!
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 2123 lần | 
            
              | Người đăng: | Phạm Khang | 
            
              |  |  |