Poem logo
Poem logo

hoảng hốt

Tác giả: Thiên Ân
hoảng hốt
TRONG tim đã có hình em
GẶP nhau khoảnh khắc êm đềm duyên đưa
GỠ ra trăm mối dư thừa
ĐÃ nguyền chung thủy bốn mùa nở hoa
CÓ sau , có trước mặn mà
MẦM xanh hi vọng nõn nà hồn tơ
LI bôi chếch choáng trăng mờ
BIỆT tăm cái thuở môi hờ hững trôi
NHỮNG chiều ghé mắt thương ôi!
VƯỜN hoang khép lá rụng rơi tiếng cười
XƯA xa một góc chân trời
NAY còn lưu luyến bẻ đôi nỗi niềm
ĐOẠN thơ dang dở trăm miền
TUYỆT chiêu đâu thấy bức rèm mong manh
DẤU chân vấp ngã mộng lành
HÀI đi vạn dặm ngày xanh vo tròn
GẤP nhanh trạng thái bồn chồn
ĐI đi hái trái trên non âm thầm
EM còn ngần ngại bâng khuâng
ANH xuôi vạn lí tối tăm đường dài
RẤT buồn sợ sệt ngày mai
SỢ chim vỗ cánh tung bay bầu trời
NGÀY như thui chột đôi nơi
MAI ta về lại phai phôi nắng vàng
Đêm 3/7/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm