Poem logo
Poem logo

🍓😋thơ bần tự thảo tìm vui 😋🍓

🍓😋THƠ BẦN TỰ THẢO TÌM VUI 😋🍓

Một thuở chung trường vạn dặm xa..
Mình , Ta tuổi mộng lúc trăng ngà
Bây giờ lại nhớ buồn ngây dạ
Thả cánh phiêu bồng ngẩn thiết tha...
*
Thôi đành khép lại ngõ hồn thơ
Viết nữa mà chi chuyện đã mờ
Tóc bạc thu về sao cứ ngỡ
Xuân nồng kỷ niệm để rồi mơ...
*
Một kiếp trần ai sắp mãn đời
Xa cành lá úa sẽ tàn rơi
Hòm kia mộ đấp đang chờ đợi
Gởi xác hồn bay vía tận trời...
*
Biết vậy sao còn thẩn với mơ
Hờn ghen có kẻ chửi ta khờ
Thơ bần vụn ngữ từ man rợ
Tựa thú trong rừng chẳng sợ dơ...
*
Bình thơ kiểu đó phục không trời ?
Thước ngọc cho mình biển rộng khơi
Mở miệng nghìn tai chờ lẫn đợi
Vàng thau mọi lớp chực nghe lời...
*
Miễn phí thơ này thảo chữ chơi
Dầu cho ý tưởng bấy nhiêu lời
Lanh quanh ngữ vựng nghèo vun xới
Bởi tại lo cày chả dám lơi...
*
Bài xong tự gắn ở trang mình
Độc giả xa gần cũng chẳng khinh
Sẻ ngọt cùng chia hồn lặng tĩnh
Thành tâm cảm tạ tỏ nay trình...

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 17/07/2018

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm