🥀🌷💐những chiếc nón nên thơ...🥀🌷💐
      
      
      
      
        🥀🌷💐NHỮNG CHIẾC NÓN NÊN THƠ...🥀🌷💐
(Thơ Song Bát Lục Bát
Phần:
Song Bát, nhịp thơ 3/3/2
Cước vận giao duyên cùng yêu vận.
Cước: chân, vận: vần. Nghĩa là Vần Ở Chữ CuốI Câu.
Yêu vận : tức vần lưng, vần ở lưng chừng câu.
Chữ cuối câu Bát 1 vần với chữ thứ 6 câu Bát 2).
Phần còn lại là thơ Lục Bát.
( Chữ cuối câu Bát vần với chữ thứ 6 câu Bát 1 của khổ thơ kế tiếp.)
Màu tim tím  tượng trưng lòng  chung thủy
Thêm hoa vàng  cùng kết nhụy  đợi chờ..
Nhịp nhàng lãng mạn vần thơ
Trẻ trung nên điệu y tờ du dương...
*
Kìa nâu thẫm  nét tỏ tường  cá tính
Dây vòng vàng  nằm yên tĩnh  kiêu sa
Nói lên cả sự mặn mà 
Tượng hình mạnh mẽ bao la ngọt ngào...
*
Thuần xanh biển  tựa chiêm bao  là điểm
Dấy lòng ngây  những kỷ niệm  xa xưa..
Chen vào hồng nhạt cho vừa
Vì em nhớ lại cơn mưa dịu dàng...
*
Kia beige nhạt  hồn lang thang  chủ đạo
Kết hoa xanh  như tự bảo  bên lòng
Mừng xuân sắp tới mỏi mong
Ruban xanh lợt một vòng thật xinh..,,..
..,..
Lại thêm nữa.,,.xin lượt trình  sắc thái
Ba ruban  nào có ngại  xoay vòng
Hoa hồng xanh vẻ thong dong
Màu xanh riêng biệt như lòng đợi xuân,..,..
*
Hoa hồng gỗ  màu đơn thuần  mềm mại
Nón đẹp ngời  trông quý phái  biết bao
Tỏ ra quyến rũ ngọt ngào
Lady thanh lịch đẹp sao hỡi trời..
*
Màu cam mát  thật xinh tươi  ngộ tuyệt
Tác phẩm này  là tâm huyết  bà bầu
Bàn tay nghệ thuật quả sâu
Ruban vàng tuyệt sắc mầu..! Hoan hô! (Bravo)...
*
Như chú bướm  trông tựa hồ  bay lượn
Nón vàng em  dáng ngất ngưởng  hồn ngây 
Đón hè rực rỡ chim bầy
Về chung hội họp hoà mây tao phùng...
*
Beige màu nón  như mây tung  phong cách
Những đóa hồng  tạo nên mạch  thơ vần
Đặc trưng tao nhã tình thân
Sắc màu riêng biệt trông gần cực sang...
*
Kìa nàng nude  vẻ nhẹ nhàng  đưa lối
Hoa tím thêm  lãng mạn buổi  hẹn hò
Rồi đây ta sẽ nhỏ to
Văn kia, thơ nọ.. nên trò thành chương..,...
*
Tinh khôi trắng  nhớ sân trường  e ấp
Hợp lan hồng  sắc tím ngập  trời mơ
Một thời áo trắng xa mờ
Trinh nguyên ngày tháng ngây thơ thuở nào...
*
Màu xanh biển  ươm xuyến xao  hoà quyện
Xanh lục vào  thành hoa biển  êm đềm
Nhẹ như ốc nhỏ đợi đêm
Đại dương sóng vỗ ra tìm ý thơ...
*
Muôn đời biển đẹp mong chờ
Nào ai khám phá ngẩn ngơ ẩn tình...
Phan Vân quả thật thông minh
Vừa bầu tháo vát nên hình nón kia 
Một nhà thiết kế ô kià
Chờ thêm sản phẩm dầu khuya chẳng phiền 
Cùng nhau thưởng thức liên miên...,...
....
Nàng beige đậm  lại được viền  cam tỏa
Sáng tinh mơ  trở lại hoạ  thêm màu
Cho vườn xuân nắng lên mau
Bạn mình chung lớp cùng tàu về đây..,..
*
Các nàng tiên hãy sum vầy
Nón kìa biểu diễn mà ngây mộng đời..,..
*
Kim Thiều đặt bút chữ khơi..
Lưu vào kỷ niệm muôn đời về sau..,...
..
Nón xinh tươi đẹp sắc màu..,.🌺🪷🥀🌷💐
..,.. 
Thử vần,.,.. thêm vận,.,mau mau nên bài
.,..,..
Nón kia thành quả lên ngai 
..,..
Mặc dù chẳng phải thiên tài hoạ chơi..,...
..,...
Kết..,..đây xin có đôi lời
Mắt nhìn biển rộng trùng khơi nhớ nhà,..
Sài Gòn một thuở hoan ca
Gia Long trường cũ ngọc ngà xa xưa 
Viết thêm tí nữa cho vừa..,..
Ngây thơ thuở ấy nắng mưa chung trời ,..,,.
Rằng may gặp được chữ rơi,..,,
Tặng riêng cho nhóm Vịt Trời Gia Long ..,,..
Phan Vân ơi hỡi! Đẹp lòng,.?,.
..,..Hay chưa?,..,.. 
Nguyễn Ngọc René Vùng ngoại ô Paris 04/06/2022 
(Các đoạn văn xuôi của Kimberly Nguyen tả về nón của bà bầu Phan Vân..,..Có anh chàng mần thơ...xếp lại + thêm vần...cho dễ đọc...cùng vui...😆
Riêng tặng các bạn hiền Vịt Trời Gia Long 67/74 😁)