Poem logo
Poem logo

niềm tin làng cùi

Tác giả: Lê Sáng
NIỀM TIN CỦA LÀNG CÙI
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Tôi đang cố gắng những gì mình có thể
Chỉ sợ một ngày tôi sẽ phải dừng chân
Cuộc sống mưu sinh đang tất bật bội phần
Miếng cơm manh áo mình ăn còn chưa đủ.

Mượn bút ngòi phây đi xin người viễn xứ
Gom nhặt áo quần đồ cũ bạn bỏ đi
Cô bác anh em người cho gạo, cho mì
Tôi đem tất cả đến nơi cần cứu sống.

Người ở nơi đây thuộc bệnh cùi rất nặng
Sống giữa núi rừng hoang vắng lại cô liêu
Tay chẳng còn tay, chân bên cụt bên khều
Qua ngày đoạn tháng khẩn mong đoàn cứu trợ.

Mong được bà con hãy tìm về với họ
Dẫu chỉ một lần để hiểu được phần nao
Đa số người đây họ thuộc hộ đồng bào
Tiếng kinh chẳng hiểu, họ chỉ cười cảm tạ.

Nếu lỡ ngày mai tôi không còn lăn xả
Mong được các đoàn từ nơi lạ rồi quen
Hãy đến nơi đây ! Nơi cuộc sống tận hèn
Và trao cho họ ... ! Niềm tin cuộc đời.

MC Quang Sáng Đêm 20 _ 07 _ 2018

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm