đất nước tôi.
      
      
      
      
        Đất nước tôi.
Giờ Việt một đám hỗn danh
Quốc hội tham nhũng tanh bành Nước Nam
Thằng trên, đứa dưới luôn ham
Tham ô , móc, rút ruột gan dân mình...
Còn đâu trọng nghĩa, trọng tình?
Còn đâu tính khí trung trinh thuả nào?
Hòn ngọc viễn đông đầy sao!
Đảm Đang Trung Hậu với bao Anh hùng...
Bây giờ quan lớn khật khùng
Dạy dân gian dối từ vùng bắc vô
Vua là tướng cướp tham ô
“Quân nhân cán bộ” côn đồ lưu manh
Bây giờ đảng chối loanh quanh
Bán đất chúng bảo thơm lành đặc khu
Xuống đường chúng bảo Dân ngu
Lặng yên để chúng nhốt tù toàn dân
Đức Trần xin ngó xuống gần
Vua Hùng Phù hộ cho Dân lúc này
Toàn Dân đoàn kết nắm tay
Đập tan “Cộng Sản" Dựng xây nước nhà...
CH2
 Việt Nam đất nước con người 
Bài học từ thủa lên muời năm nao
Giờ đâu còn dám tự hào 
Tự do độc lập ngày nào đã quên 
Bởi do những kẻ cầm quyền 
Bán dân bán nước lấy tiền ăn chơi 
Cho dân Việt khắp mọi nơi 
Dân tình nhốn nháo tránh đời lầm than 
Nên phải xuống phố dàn hàng 
Biểu tình đòi lại công bằng cho dân 
Nhưng xuống phố là quân phản động
Lại bị gắn là phường gian manh
Ngoại bang gian ác đã đành 
Đây gà một mẹ lại hành hạ nhau 
Đánh cho dân đớn dân đau 
Làm dân Việt nhục cho Tàu hả hê
Đặc khu chúng chiếm một bề 
Dân lành chúng muốn gom về làm nô
Thế gian ai học chữ ngờ 
Việt không giữ nổi bây giờ thành Trung 
Không đả đảo đến tận cùng 
Thì dân Việt hóa dân Trung thôi ma...
SenLý