Poem logo
Poem logo

tôi cùng hắn

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
TÔI CÙNG HẮN
(Thơ Phạm Ngọc Vĩnh)
.
Hắn một tên tôi một tên
Một bên là thật một bên là hình
Bên nhau nên cặp nhân tình
Tháng ngày nặng nghĩa bóng mình bóng ta
.
Đêm thanh vằng vặc trăng ngà
Tôi theo hắn đuổi đường xa ngõ gần
Nắm tà áo níu bàn chân
Khiến bao nhiêu cặp tình nhân ghen hờn

Cả đời chẳng nghĩ thiệt hơn
Khi chao bóng đổ khi vờn bóng lay
Nắng nung rát bỏng gót giầy
Mưa rây nặng sũng vai gầy đeo mang
.
Hắn cùng tôi chẳng họ hàng
Mà chung khuôn dập thước vàng thẳng ngay
Vắng tôi hắn biệt đêm rày
Có tôi hắn bám cả ngày không buông
.
Lúc nằm cạnh lúc chung giường
Lúc đi lúc kéo lúc lườm lúc xoay
Chỉ khi đứng bóng mới hay
Hắn tôi chỉ một rõ mày trốn đâu
.
Bao năm rồi sống bên nhau
Hắn tôi bó bện chung màu thời gian
Tối nay ngồi với cơ man
Hắn tôi còn biết thế gian bao ngày
.
Hắn cùng tôi quyện men say
Mênh mông biển rộng sông dài mênh mông
Một tôi một hắn bênh bông
Lồng hình soi bóng sướng không cõi đời
.

Hà Nội
9/8/2018

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm