Poem logo
Poem logo

vọng phu

Em về nhặt lá vàng rơi
Chiều thu nhung nhớ một người đi xa
Đông sang héo lụi cây đa
Phấn son để nhạt thân ta úa tàn
Đêm xuân thao thức mơ màng
Đây niềm trắc ẩn hỡi chàng chiến binh !
Những mong non nước thanh bình
Tếng ru con ngủ có mình có ta
Hạ về cây trái đơm hoa
Sáo diều trăng sáng có ta có mình
Giang sơn khói lửa điêu linh
Người đi chinh chiến bặt tin chẳng về
Quên đi lời hứa câu thề
Bờ tre gốc khế có ta với mình
Thời gian ơi hỡi vô tình
Thiên thu đọng lại người tinh kết thành
Vọng phu vóc dáng trong tranh
Chờ người hôm ấy ngàn năm vẫn chờ !

QHNC

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm