Poem logo
Poem logo

góc nội tâm

Tác giả: Thiên Ân
GÓC NỘI TÂM
Em tìm cô đơn ốc đảo
Nghìn năm như tự giấu mình
Xa lánh xô bồ huyên náo
Tâm hồn chìm đắm lặng thinh

Dường như vẫn còn pha trộn
Nhiệt huyết đeo bóng thờ ơ
Bình yên gối đầu vui nhộn
Dè dặt , táo bạo tình cờ

Đôi khi mong manh như lá
Vết thương nhức nhối bốn mùa
Một ngày hôn đôi môi lạ
Loài người mặc sức ganh đua

Thời gian ẩn mình đây đó
Kho tàng dưới đáy biển sâu
Ngày anh vô tình bóng gió
Sao em chưa chịu gật đầu?

Ngày nao cái nhìn mới mẻ
Khi tình chưa " Qua cơn mê"
Ấm áp ru bờ ngực trẻ
Trông nhau đoản khúc vụng về

Nội tâm thầm nghe lá đổ
Bên thềm kỉ niệm gấm hoa
Dòng đời nhí nha nhí nhố
Thương em thương lắm thiệt là...
Ngày 31/8/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm