Poem logo
Poem logo

lận đận đường tơ

Tác giả: Thiên Ân
LẬN ĐẬN ĐƯỜNG TƠ
Tình đã giăng tơ từ kiếp trước
Sao con nhền nhện quên lối về?
Trăm năm cô đơn trời triệt buộc
Một bờ ủ rũ vương não nề

Nương bóng mây chiều trông luống cuống
Ỡm ờ bàn luận chuyện trăng sao
Đôi lúc dây cà ra dây muống
Nợ một nụ hôn một chiều nào?

Gồng gánh nỗi buồn day dứt thế!
Vị đắng đeo bùa rũ cơn mê
Ai cũng có chuyện tình tự kể?
Xốn xang mắt đỏ kéo ngày về

Buông thả la cà xa vạn cổ
Giọt nắng đường mòn héo tóc tơ
Đố ai giải được bài toán đố
Ẩn số mù mờ rất lơ mơ

Nối khúc tương phùng đã gãy đứt
Lặng lẽ màu mè khéo ung dung
Ngập ngừng nuối tiếc muôn day dứt
Trang thơ bụi cuốn lối mịt mùng

Ảo não mò tìm in vết mực
Chân xưa lầy lội dính đầy bùn
Dãy số đang tiến về vô cực
Chia hai giọt nhớ thành người dưng
Ngày 6/9/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm