Poem logo
Poem logo

❣️🌺tình đầu nhớ mãi người ơi...🌺❣️

❣️🌺TÌNH ĐẦU NHỚ MÃI NGƯỜI ƠI...🌺❣️
{ Qua tâm tư của một bạn Facebook }

Mười hai tuổi, tiếp liên trường Cần Tiến
Học chung nên cũng quá tiện quen nhau...
Anh thì hứng cảm muôn màu
Cho em biết trước..trầu cau để dành...
*
Em nhỏ dại, đầu còn xanh..con nít..
Chả hiểu yêu..rất mù tịt anh ơi...
Thế rồi đệ thất khung trời
Gia Long em đậu là nơi học hành...
*
Thời gian vụt lại trôi nhanh quá cỡ
Như ý trời định duyên nợ đôi ta ..
Đến thăm cô bạn tận nhà
Vì chung một lớp.. lân la thắm tình...
*
Thời trung học quả đẹp xinh lắm mộng
Ôi tình cờ phút chốc bỗng gặp anh
Hỏi ra cớ sự ngọn ngành..
.. Xong em tránh né sợ sanh chuyện lòng...
*
Rồi giải phóng còn chi mong gặp lại...
Mối tình đầu in dấu mãi trong tim
Sự đời ba nổi bảy chìm
Xa nhau từ đấy.. ôi chim lìa đàn...
*
Nhà bị đánh tư sản tan nát bấy
Phải lấy chồng biết cựa quậy gì hơn...
Đêm về giấc ngủ chập chờn
Phận người số hẩm giang sơn đổi rồi...
*
Kinh tế mới phải tránh thôi đành chịu
Vì tin đồn phải tiu nghỉu đưa chân
Phế binh non nước đang cần
Gả cho con gái hồng ân.. thanh bình ! (1)
*
Rồi năm tháng mòn điêu linh phận bạc
Sống qua ngày.. mắt ngơ ngác tầng không
Còn đâu tuổi mộng mây hồng
Buồn thương tiếc nhớ mênh mông tình đầu...
*
Tưởng quá khứ đã chìm sâu bụi cát
Mối tình xưa rã hương nhạt phôi pha
Ngờ đâu sống dậy mặn mà
Vô tình gặp lại thiết tha như đầu...
*
Giờ tay bế con thơ đâu còn rảnh..
Ngước nhìn nhau lòng mãi chạnh tiếc nhiều
Tình đầu một thuở còn yêu
Vào thu tóc bạc bao chiều nhớ nhung...
*
Thôi thì số kiếp đã cùng
Chỉ làm tri kỷ trong khung đạo đời..
Rằng tình phận hẩm tả tơi
Tim yêu giữ kín thay lời cho nhau...

Nguyễn Ngọc René - 22/10/2018

(1) Sau 30/04/1975 có tin đồn : phế binh phe thắng trận sẽ được gả cho các cô con gái miền Nam chưa có chồng..Thời gian này có rất nhiều cuộc hôn nhân cho có lệ để tránh bị buộc phải thành hôn với người mình không ưa lại là phế nhân !.

😋Không ngờ mình lại có cái nghiệp :
" BÚT THUÊ MIỄN PHÍ ! "
Làm thuê miễn phí hoạ thơ tình..😛

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm