Poem logo
Poem logo

🍓đồng môn gia long 🍓

🍓ĐỒNG MÔN GIA LONG 🍓

Đây niên khoá tú tài khi trước
I.B.M đã được học cùng
Gia Long trường nữ đà chung
Bây giờ vui sướng tương phùng nơi đây...
*
Kìa áo đỏ hơi gầy đang đứng
Là La Hoa lơ lửng trên cao
Kế bên Dương Hạnh ngọt ngào
Sọc ngang đen trắng ôi chao mượt mà...
*
Rồi Mỹ Hảo kiêu sa màu đậm
Bordeaux kìa rõ chấm xinh tươi (1)
Kim Thiều vui vẻ đang cười
Robe bông quá đẹp ngàn khơi mỹ miều...
*
Trần thị Lý phiêu diêu kính cận
Áo trắng tinh tìm ẩn thông minh
Phan Vân tóc ngắn trong hình
Ngón tay quyết thắng chiến chinh ai bì (2)
*
Giờ tả tiếp mấy khi gặp được
Tình đồng môn sau trước bên nhau
Bích Vân áo thắm tươi màu
Áo xanh Bích Thủy người sau..cuối cùng...
*
Nay họp lại lung tung chuyện ngẫu
Tình bạn hiền dễ thấu lắm thay
Ôn về kỷ niệm tháng ngày
Cùng ăn đậu đỏ ở ngay cạnh trường .
*
Tên gì nhỉ ? Mùi hương còn nhớ !
Phải ‘Quán Xanh’ ? Quá cỡ là ngon !
Kế chùa Xá Lợi - Sài Gòn
Khung trời thương cũ tuổi son học hành.
*
Thời gian đã trôi nhanh..quá khứ..
Thôi ta cùng tâm sự nhớ về
Một đời áo trắng đê mê
Bụi hồng vương phủ cận kề xa xưa...

Nguyễn Ngọc René - 28/10/2018

(1) Màu rượu Bordeaux, đỏ đậm.
(2) V : Victory - la victoire - chiến thắng

Riêng tặng Kim Thiều ( Kimberly Nguyen )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm