Poem logo
Poem logo

mừng bạn lên chức

Tác giả: Ngọc Thạch
Bạn lên chức tôi mừng cho bạn
Có gì đâu đến hạn thì lên
Phong trần gặp được vận hên
Tài không nhiều lắm, nhưng phên liếp nhiều ...

Phong chức ấy cũng liều mới dám
Bởi cấp trên dũng cảm có dư
Quy trình đóng gói bì thư
Tinh thần "Thép đã tôi" nhừ nổi danh.

Bạn lên chức dân lành cũng khổ
Sưu thuế tăng, mọi thứ cũng tăng ...
Tớ tôi mấy đứa làm xằng
Sun xoe nịnh hót cũng thăng chức liền.

Dân phải chịu trăm phiền, ngàn nhiễu
Bởi những thằng đóm điếu, khom đi...
Gối chân đỏ mọng nốt quỳ
Nói ra... Thôi chẳng ra gì với nhau.

Lên chức lớn được đâu mừng đó
Biết khi nào xuống chó lên voi
Lên thì cũng đã lên rồi...
Vui thì vui đấy... buồn ngồi trên vui.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm