Poem logo
Poem logo

miền đông

Tác giả: Hồng Dương
.Đêm xâu xé vụn cả mành sương
Gió say tán vỡ nát mùi hương
Cùng chung rượu đắng mà không cưỡng
Giấu tận đáy sâu dạ có tường

Uống cạn rồi chăng uống nữa không
Men đời chát mặn có chi nồng
Trăng ơi trong cõi trần ai sống
Mới tiếc xuân xưa vị ái nồng

Một thời trăng đẹp với nhân gian
Như buổi hừng đông vớ được vàng
Bây giờ gió lạnh lòng hơi choáng
Bóng nguyệt xiên mây thấy ngỡ ngàng

Đêm về nấu mộng dệt hồng tơ
Trăng chửa ngoi lên nước sạm sờ
Sóng đi khuấy nhịp chèo khe hở
Mới thấy dung nhan... quá hững hờ ...

.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm