Poem logo
Poem logo

phải thế

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
Thơ : Thanh Trúc
( Ngũ bộ xa luân , ngũ ngôn , ngũ độ thanh )

Gói trọn ân nồng trả
Rồi mai thành kẻ lạ
Âm thầm lệ đắng sa
Khắc khoải mi sầu lã
Bởi lẽ nợ duyên nhòa
Rằng hay tình nghĩa xóa
Mơ màng chỉ mỗi ta
Lặng lẽ men đời vá.

Rồi mai thành kẻ lạ
Ngẩn lặng hồn cay xóa
Giận dỗi khiến buồn sa
Ghen hờn nên xót lã
Phiền lo cũng thế mà
Khổ chạnh hình như đã
Não nuột kết ngày qua
Bây chừ cay buốt dạ.

Khắc khoải mi sầu lã
Âm thầm đau vật vã
Thời gian cũng nhạt nhòa
Kỷ niệm đành bôi xóa
Hạnh phúc phải lìa xa
Niềm yêu thì biệt giã
Bao mùa tủi phận nha
Trọn kiếp buồn tâm rã.

Rằng hay tình nghĩa xóa
Chán nản thân tàn tạ
Níu lặng lẽ mình ta
Thêm đìu hiu cõi dạ
Ngày trôi mệt mỏi òa
Tháng lại bơ phờ ngã
Ghét buổi gặp từng qua
Vùi tim hồng lạnh giá.

Lặng lẽ men đời vá
Ươm mầm xinh vạn ngã
Dù muôn dặm nẻo xa
Dẫu khắp miền quê lạ
Vẫn nguyện phải chan hòa
Hoài mong đừng nhạt xóa
Tơ hồng nguyện gắng nha
Hạnh phúc dềnh dang thỏa.
11/12/2018

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm