Poem logo
Poem logo

ru em đoạn cuối tình thơ

Tác giả: Thiên Ân
RU EM ĐOẠN CUỐI TÌNH THƠ
Ta vác mộng gánh mơ về lối nhỏ
Em rày đây mai đó tỏa mùi hương
Nụ cười duyên nối dăm khúc tơ vương
Kéo năm tháng phố phường bờ kỉ niệm

Em thấp thoáng vo tròn những lưu luyến
Ta trèo đèo , xuống biển ...giẫm đời đau
Những cuộc tình cuốn gói lại đi mau
Màu dĩ vãng nốc ao bên vực thẳm

Trăng lưỡi liềm dường như chưa kịp tắm
Lơ lửng chi rối rắm chuyện nhỏ to
Ta một thời yêu em nên ốm o
Chuỗi tương tư lò cò ai đã nhảy?

Chạm ngõ môi nhau ngày em mười bảy
Bỗng cà lăm ta hái trong uột èo
Lấp lửng chợ đời hạt giống ai gieo?
Mọc lá mầm trông theo đôi mắt mát

Ta yêu em đan cài muôn khúc hát
Giàu suy tư nốt nhạc hóa thiên đường
Rồi mai đây chiếc áo tình khéo buông
Ta và em gieo thương nương dòng nhớ
Ngày 7/1/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm