Poem logo
Poem logo

trăn trở ngày đông

Tác giả: Thailuong
Trăn Trở Ngày Đông

Nhớ ngày nào mẹ còn trên cõi thế
Tiết trời đông giá rét gió bấc về
Chưa tròn canh vội vã mẹ không nề
Đi cho kịp phiên chợ quê hừng sáng.

Cuộc đời mẹ trải dài theo năm tháng
Lo cho con không quản ngại sớm trưa
Làm thân cò lặn lội với nắng mưa
Mong con lớn không thua hèn chúng bạn

Cỏ ngậm sương lòng người không than oán
Vầng trăng đêm tỏa sáng cả bầu trời
Tiếng côn trùng vang vọng khắp mọi nơi
Đời của mẹ vẫn cười trên khó nhọc

Trời mùa đông nỗi lòng con trằn trọc
Thương mẹ hiền những năm tháng đã qua
Giờ này đây mẹ đã ở miền xa
Con nợ mẹ cả một đời chử hiếu.
tl 20/12/2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm