Poem logo
Poem logo

thân em là lính vnch

Tác giả: Lê Thành
*Thân phận và ngộ nhận

Thân em là lính giữa chiến trường
Canh nhà cho Tây, chẳng chút thương
Ngu lâu mới hiểu đời ngang trái
Chỉ vì thằng Tây chiếm quê hương

Bắt em vô lính – bán non sông
Ngỡ là đồng minh, vẫy cờ vàng
Sủa thuê dân làng như giặc lạ
Cuối đời treo mãi một cầu mong

Bán nhà bán nước theo Tây đi
Leo cây danh vọng suốt cuộc bi
Chung quy chỉ tại lòng vọng ngoại
Rước giặc về phá đất Việt bi ai

Cầu vinh một thuở hóa thương đau
Được gì ngoài nỗi nhục mai sau?
Tưởng là bạn tốt, ai ngờ vậy
Tàn phá quê hương đỏ máu đào

*Giễu đời ba que – dối trá và u mê

Một que mù mịt chẳng thấy chi
Hai que xuất hiện – bụng mang nghi
Ba que xỏ lá như hồn quỷ
Vờ vịt yêu dân, chỉ thích si

Tung hô bè lũ giả dân chủ
Đội lốt nhân quyền – nói lù khù
Óc teo não thối bàn chuyện lớn
Làm ta thức trắng đêm mà chửi

*Lời kết của người dân tỉnh thức

Chửi cho một trận rõ mùi gian
Rận chó ba que chẳng xứng bàn
Giả vờ dâm chủ – dân oan khóc
Thở than lưu vong cũng chẳng màng


Một thời ngu dại – giờ nhìn lại
Giọt lệ hòa chung giấc mộng tan
Giặc vào – nhà mất, quê hương vỡ
Thức tỉnh lòng người giữa lỡ làng

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm