bao tiếng đợi
      
      
      
      
        Tặng nhau bao tiếng đợi chờ
Đêm về thêm ngóng thẩn thơ vắng hồn
Mùa thu đã phủ trời sương
Đêm sang thêm vắng cảnh buồn ai tô
Họa sĩ nào vẽ giấc mơ 
Để lại dòng chữ dòng thơ đượm buồn
Thu sang sương đổ nhuộm hồn
Lang thang cánh mộng đêm buông nghẹn ngào
Sương về như phủ chiêm bao 
Chỉ biết mong đợi thương chào chờ trông
Gom bao miền nhớ niềm mong
Gom bao lời tiếc lời thầm lúc xa
Gom bao cơn gió lộn mùa
Gom bao nông nỗi cay chua duyên tình
            11.30 đêm 06.02.2017
        lòng như gom lời yêu thương
                 từng ngày
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1326 lần | 
            
              | Người đăng: | mongtho | 
            
              |  |  |