Poem logo
Poem logo

tính nhẩm

Tác giả: Thiên Ân
TÍNH NHẨM
Em ngồi toan tính nhẩm thôi
Anh đi từ độ hoa trôi lỡ làng
Chân trời đốt cháy ra than
Đám mây bàng bạc cũ càng phai phôi

Buộc vào rồi gỡ... trò chơi
Tiếng cười bạc bẽo , dứt hơi tơ hồng
Mặc tình lá đổ bên song
E dè ngủ gật cánh đồng tuổi thơ

Anh ham trêu cợt giấc mơ
Rong chơi thế kỉ đắp bờ xa xôi
Em về đếm bóng mồ côi
Trần gian mấy kẻ đua đòi chua ngoa

Phấn son bắt nắng nhạt nhòa
Ăn đau tiềm thức bóng ma chập chờn
Ngồi buồn le lói dỗi hờn
Cô đơn rũ rượi từng cơn đổ về

Ở ngoài mưa nắng sơn khê
Bắn vào quá khứ não nề bi ai
Tiếng yêu chết lúc đan cài
Dừng chân ghé mắt trang đài quạnh hiu
Ngày 30/3/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm