viết về mẹ nguyễn thị thứ
      
      
      
      
        "Đêm chong đèn ngồi nhớ lại 
Từng câu chuyện ngày xưa"
Tôi say sưa nghe người ca sĩ hát 
Một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn 
Và tôi nghĩ về Mẹ,Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng 
Chín lần tiễn con đi,Mẹ khóc hết nước mắt 
Khi quê hương vẫn còn bóng giặc 
Mẹ cố nén đau thương tiếp sức cho hậu phương 
Khi thanh bình về khắp muôn phương 
Một ngày đầu đông mẹ ra đi thanh thản 
Đất Quảng Nam một thời bom đạn 
Ghi nhớ ngàn đời Bà Mẹ Việt Nam 
Thành phố Tam Kỳ ai lên đỉnh Cấm Sơn 
Mẹ ở đó niềm tự hào dân tộc 
Mẹ ở đó Mẹ là Tổ Quốc 
Nắng cùng mùa sừng sững với thời gian 
Mỗi mùa xuân về chúng con thắp nén nhang
Tri ân Mẹ cùng các anh chiến sĩ 
Tên của Mẹ đã thành tên lịch sử :
Nguyễn Thị Thứ- Mẹ Việt Nam Anh hùng